Lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị liệt 2 tay, có lần em xin cô giáo đi học nhưng không được, không nản chí Kí tập viết bằng chân khi 7 tuổi. Khi cô giáo đến nhà, thấy những dòng chữ viết bằng chân trên sân nhà, cô giáo xúc động và động viên Kí đi học, xếp cho Kí một chỗ để tập viết. Những ngày đầu, Kí viết rất xấu, nhưng được bố mẹ, giáo viên, bạn bè động viên, giúp đỡ chữ em ngày càng đẹp. Dù vướng phải nhiều cơn chuột rút nhưng Kí không nản chí. Điểm 10 của tập viết dần xuất hiện .Năm 1962, em được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý của Người. Năm 1963, ông được tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định) cử đi dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc. Năm ấy, em xuất sắc đứng thứ 5 và một lần nữa được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý lần hai.Lớn lên Nguyễ Ngọc kí làm thầy giáo. Tấm gương vượt khó của Kí vẫn sẽ được nhiều người nhớ đến.
Bạn có thể rút gọn, không cần ghi đoạn "Năm 1962, em được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý của Người. Năm 1963, ông được tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định) cử đi dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc. Năm ấy, em xuất sắc đứng thứ 5 và một lần nữa được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý lần hai "nhé!
Nhớ vote mình 5 sao+ cảm ơn+ câu trả lời hay nhất!