Một ông vua sai viên quan đi tìm người tài. Viên quan ấy đến đâu cũng ra những câu đố hóc búa để thử tài. Một hôm, thấy hai cha con làm ruộng, quan hỏi một câu hỏi : " trâu của lão một ngày cày được mấy đường ". Cậu con trai nhanh trí, hỏi vặn lại khiến viên quan thua cuộc. Nhận ra người tài, viên quan về báo vua. Vua tiếp tục thử tài, bắt dân làng đó nuôi trâu đực để đẻ ra trâu con. Cậu bé nghĩ ra cách và cứu được dân làng. Vua lại tiếp tục thử tài, yêu cầu cậu bé dùng một con chim sẻ chế biến thành ba mâm cỗ. Cậu bé đố lại vua khiến vua phải thán phục. Vua láng giềng muốn xâm lược nước ta nên dò xét nhân tài, sai sứ giả mang vỏ ốc vặn dài sang, đố xâu sợi chỉ qua. Cả triều đình không ai tìm ra cách, cậu bé dùng kinh niệm dân gian để giải đố, giúp cho đất nước tránh được cuộc chiến. Vua phong cậu bé làm trạng nguyên và cho xây dinh thự bên hoàng cung để tiện hỏi han.