Năm 2021-2022 là một năm đặc biệt với toàn xã hội và gia đình em cũng vậy
Bố với mẹ em do tình hình dịch COVID 19 nên đã phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc chúng em . Bọn em thì phải nghỉ học trên trường mà thay vào đó là học online. Nhưng khi ở nhà không được đến trường em đã cảm nhận được việc đến trường vô cùng quý giá , chng ta nên trân trọng nó . Ở nhà ngoài học bài em còn giúp bố được rất nhiều việc , ví dụ như cai sân thượng thật nhiều cây cảnh của bố em chưa lên lần nào vậy mà giờ đây mỗi sáng em đều lên trông ngóng chúng nở rộ hoa , mỗi chiều lại tranh nhau với chị hai tưới cây . Thời gian này chị với mẹ cũng đã khám được nhiều món ăn hơn, em. với bố đã có nhiều những tiệt chiêu đánh cờ vua hơn . Những bữa cơm của gia đình nhỏ cũng không vội vã ăn , mà thay vào đó là cùng cười đùa trò chuyện .
Em cảm thấy những thời gian dịch này vô cùng ý nghĩa , mọi thứ như chậm dần với em , nhưng dù sao em cũng rất mong hết dịch sớm để có thể sớm đi học trực tiếp trên trường