Đại dịch Covid-19 này được xem là một trong những đại hoạ của thế giới. Vì nó mà biết bao con người đã mất việc, ở nhà, cách lý,... Và trong những ngày cách ly ấy, em đã được làm rất nhiều điều cùng với gia đình em, em chơi với anh, hát chung với mẹ, học bài với bố và khoảng thời gian mà em thích nhất có lẽ là lúc ngồi cùng cả nhà xem những bộ phim hài. Những phút giây được ngồi cười với nhau khiến gia đình em gần nhau hơn. Nếu như trước kia mỗi khi về nhà là em chỉ có tắm, ăn, ngủ thì giờ đây mỗi lần đi ngang qua nhau gia đình em đều có đủ chuyện để nói. Tuy là đại dịch, là nỗi bất hạnh với hàng triệu người nhưng nhờ điều đó mà gia đình em lại gần gũi hơn bao giờ hết. Em vừa thấy biết ơn, vừa thấy ghét con "Cô-vy" này.
XIN TRẢ LỜI HAY NHẤT + 5*