$Vy$ $gửi$
Có lẽ hồi đi học ai mà chả có những kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô của mình. Em cũng khong ngoại lệ. Hôm đấy là ngày 20-10 là ngày quốc tế phụ nữ. Hầu hết các bạn trong lớp đều mang hoa tặng cô, em cũng vậy. Em chọn những bông hoa đẹp nhất để bó cho cô một bó hoa đẹp nhất. Bước vào lớp, thấy cô diện một bộ váy rất xinh và trẻ trung, em lại gần khen bộ váy của cô và chúc cô có một 20-10 thật vui vẻ và ý nghĩa. Sau đó chúng em xếp hàng xuống sân trường để xem văn nghệ. Thật bất ngờ, có cả cô giáo của em. Em say sưa nhìn các thầy cô múa. Đến nỗi chuyển sang tiết mục khác em vẫn đang ngẩn ngơ những điiệu múa dẻo như kẹo kéo vậy. Tiết mục khác là tiết mục trò chơi, bất chợt cô gọi em. Lúc đấy em không nghe nên không biết luật chơi. Có lẽ vì nó được biểu diễn trên khuôn mặt em nên cô đã gọi bạn khác. Lúc đó em đã rất muốn chạy lại ôm cô để cảm ơn. Vì cô đã chưa “quê” cho em. Hết buổi hôm đấy, cô còn tặng cho em một bông hoa và chúc em có một 20-10 thật ý nghĩa.