Dàn ý:
*Mở bài: - Giới thiệu thông qua lời bài hát Mẹ Yêu ơi: "Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là rặm tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê, để con vui với cánh diều. Mẹl là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều"
- Dẫn dắt: +Mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dạy, nâng đỡ chúng ta suốt hành trình dài rộng của cuộc đời
+ Mẹ là người yêu chúng ta nhất đời và mẹ cũng chính là người em yêu quý nhất
*Thân bài:
Kể sơ qua về mẹ:
- Nghề nghiệp
- Công việc trong gia đình
Cảm xúc đối với mẹ
- Tình cảm của người ấy đối với bản thân em:
+Chăm sóc, chỉ bảo.
+Dạy em học
+Kể 1 sự việc mẹ đối với em. Vd: em nói dối làm mẹ buồn, nhưng mẹ vẫn tha thứ cho em. hoặc là em bị ốm, mẹ thức đêm chăm sóc cho em
- Tình cảm của em đối với mẹ:
+ yêu mẹ, biết ơn mẹ rât nhiều
+Không thể đong đêmms được tình cảm dành cho mẹ
*Kết bài:
- Nêu tình cảm của mình với mẹ.
- Nêu hành động của bản thân đối với người ấy ví dụ: Hứa sẽ học tập thật tốt,.......)
Em dựa vào dàn ý này viết theo cảm xúc và suy nghĩ của mình nhé. Văn học cần sự khác biệt và chất văn của mỗi người, cố lên nha.