Dàn ý
Mở bài
Giới thiệu tác giả, tác phẩm của bài thơ
Dẫn dắt vấn đề
Thân bài
Khái quát nội dung bài thơ
Dẫn dắt và trình bày nội dung,cảm nghĩ về từng câu trong bài thơ
+câu đề là hai câu đều tiên
Đã bấy lâu nay ,bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng,chợ thời xa
Ý của câu thơ này là người bạn già đã lâu không gặp của tác giả ,hôm nay tới nhà.Thế nhưng lại đúng hôm ,nhà ông không có trẻ nhỏ để nhờ vặt ,còn chợ thì lại xa
+Hai câu thực là 2 câu tiếp theo
Ao sâu nước cả ,khôn chài cá
Vườn rộng rao thưa ,khó đuổi gà
Ý của hai câu thơ này là :
Ao nhờ đất sâu không thể nào bắt cá được,còn vườn thì rộng và rào thì thưa,ông cũng đã già nên không thể bắt gà đãi bạn đueọc
+Hai câu luận là hai câu tiếp theo nữa
Cải chửa ra cây,cà mới nụ
Bầu vừa ra rốn,mướp đương hoa
Nhờ có hai câu này càng khẳng định thêm người bạn đến thật không đúng lúc khi mà cải vẫn chưa ăn được,cà mới chỉ ra nụ,mướp mới chỉ đương hoa,còn bầu vừa ra rốn .
=> không có gi đãi bạn
+Hai câu kết là 2 câu cuối cùng
Đầu trò tiếp khách,trầu không có
Bác đến chơi đây ,ta với ta
=> Nếu như 6 câu thơ đầu là sự trớ trêu thì ở câu cuối lại khẳng định tình bạn đẹp của hai người ,khi mà gì trò chuyện nhưng không có trầu.Nhưng tình bạn của hai người lại được khảng định của câu " ta với ta" .=> Sự thông hiểu và thân thiết của 2 người
Các nghệ thuật đueọc sử dụng : liệt kê,nói quá,phép đối...
Bài tham khảo
Trong cuộc sống của chúng ta,có lẽ tình bạn là thứ không thể nào thiếu được. bạn bè chia sẻ cho chúng ta những gánh lo,những niềm vui,nỗi buồn trong cuộc sống.Và đặc biệt tình bạn tri kỉ trong những tác phẩm văn học thời xưa lại càng thân thiết và đáng kính trọng biết bao.Mà qua đó,tác phẩm "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến lại càng thể hiện rõ ràng tình bạn tri kỉ vấn vương sau nhiều năm chưa gặp và cả là trong mỗi quan hệ giữa vật chất và tình cảm
Đối với không chỉ là em mà có lẽ là rất nhiều người khác ,bài thơ "Bạn Đến Chơi nhà " chính là một viên ngọc quý giá và đẹp đẽ biểu trưng cho tình bạn và đồng thời cũng là một trong những viên ngọc đẹp trong chuỗi ngọc văn thơ Việt Nam.Những người bạn hiền,thân thiết với nhau thì khi lâu ngày không gặp mà bỗng chỗ đuoẹc gặp lại thì ai mà chẳng vui.Và ở trong bài thơ Nguyễn Khuyến cũng vui mừng biết bao khi lâu ngày gặp lại bạn cũ. Lời chào tự nhiên thân mật của ông lại biến thành câu thơ vừa thân mật lại vừa chất chứa nhiều những nhớ mong và mừng rỡ khi bạn đến nhà thăm "Đã bấy lâu nay, bác tới nhà".Và chỉ sau lời chào đầy giản dị và thân mật ấy.Tác giả đã đem đến cho người bạn của mình một cách rất hỏm hỉnh về hoàn cảnh của mình
Trước tiên là nhắc đến chợ.Ở chợ thì tất nhiên sẽ có đầy đủ món ngon tiếp đãi bạn thế nhưng lại ở xa quá .mà trẻ nhỏ thì đi vắng.Gà thì có đấy,nhưng mà vườn thì rộng ,rào lại thưa mà ông cũng lại đã già nên khó mà bắt được .Cá thì có trong ao đấy ,nhưng lại không có chài lưới được.Hay cả bầu,mướp ...đều không thể thu hoạch được.Đúng là một hoàn cảnh ngoặt nghèo,gian nan cũng không kém phần hóm hỉnh và xen lẫn hài hước để ông bạn của mình vào thế bí .Nhưng thật ra chính là cái gì cũng không có đó mà tác giả mới có thể toát ra một tình bạn chân thành.một tình bạn không hề bị những vt chất ảnh hưởng được.Chẳng có cao lương mỹ vị. Cũng chẳng có mân cỗ cao sang ,cái quý cốt chỉ ở tấm lòng,coi nhau như tri kỉ và cũng hiểu nhau mà hai người như một ,đó mới chính là ý của bài thơ
Tình bạn là một thứ tình cảm đặc biệt gắn kết giữa người với nhau.không một loại vất chất nào có thể thay thế cho tình bạn thâm giao.Tình bạn trong bài thơ cũng đẹp theo một cách rất riêng biệt mà vật chất không thể nào phó mặc cho tình bạn đẹp đẽ này được .
Trong bài thơ, hai người nhưng suy nghĩ, tình cảm, lý tưởng sống của họ hoàn toàn giống nhau giống như một người vậy. Họ coi thường vật chất, trọng tình cảm, họ thăm nhau đến với nhau là dựa trên tình cảm với nỗi niềm gắn bó keo sơn thắm thiết mà không gì có thể thay thế được.
Quả thật là một tình bạn đáng ngưỡng mộ.quả thật là một bài thơ hay,hay không phải chỉ là hay ở ngôn từ,cũng chẳng phải là nhờ những biện pháp nghệ thuật độc đáo nữa mà hay ở đây chính là hay ở tình cảm hay ở cái cách mà hai người bạn tâm giao đối với nhau.Hay cho hai chữ "tri kỉ" một đời mà không một vật chất nào có thể mua được hay đánh đổ