Mở bài:
-Buổi chiều nay trời đang nắng bỗng mây đen giăng kín trời.
-Bầu trời nặng hơn, như sắp sửa sát xuống mặt đất.
-Những tia nắng nhỏ còn sót lại bị mây che mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn.
-Gió thổi mạnh làm lá cây ven đường bay tứ tung.
Thân bài:
-Rỗi một cơn gió mạnh thổi vù qua, những hạt mưa nặng nề kéo nhau rơi xuống đất.
-Những chú gà con lật đật chạy vào cánh gà mẹ
-Mưa mỗi ngày một dày hơn.
-Cây cối hả hê tắm nước mát.
-Tiếng mưa ầm ầm gõ lên mái tôn, như thể trên thề giới chỉ còn âm thanh ấy vậy.
-Mưa trắng xóa đất trời.
-Trời bắt đầu tạnh sau nửa giờ mưa không ngớt.
-Vài tiếng sấm vang rền, những tia chớp cắt bầu trời như nứt rạn.
-Ánh nắng le lói, rồi dần dần chiếu lên sân.
-Vài ba chú gà con ra sân mổ những hạt thóc còn sót lại khi quét.
-Trên đường, mọi người bắt đầu đi lại.
Kết bài:
-Những cơn mưa mùa hạ giúp không khí trong lành, mát mẻ.
-Chúng giúp tiết trời xanh trong hơn.
-Cây cối luôn được tắm mát sau mưa.
-Em rất yêu cơn mưa.
Ko copy mạng nha