Con rồng cháu tiên:
+ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng.
+ Đàn con không cần chăm bón mà vẫn lớn nhanh như thổi.
+ Lạc Long Quân là con của thần Long Nữ.
Thánh Gióng:
+ Người mẹ sau khi ướm chân vào vết chân khổng lồ thì về nhà đã có mang.
+ Bà mang thai 12 tháng. => Nguồn gốc ra đời kì lạ.
+ Gióng lên 3 tuổi, không biết nói, cười, đi, đứng, đặt đâu nằm đó.
+ Khi nghe sứ giả rao tìm người hiền tài đánh giặc cứu nước thì Gióng cất tiếng nói đầu tiên.
+ Gióng sau khi nhận được đầy đủ vũ khí liền vươn vai, lớn bổng diệu kì, trở thành một tráng sĩ.
+ Đánh thắng giặc, Gióng bỏ lại giáp sắt, bay lên trời.
Thạch Sanh:
+ Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai làm con.
+ Người mẹ mang thai mấy năm mơi ssinh.
- Answered by Meett1605
p/s: Đây là những bài mình còn nhớ, thực chất là còn nhiều hơn nhưng học lâu quá mk cũng quên rồi!