Trường học đã không còn xa lạ nhiều với mỗi người .Trường không chỉ chắp cánh ước mơ cho ta mà nó còn giúp ta tu dưỡng những phẩm chất tốt . Với mỗi người trường chỉ đẹp đến thế nhưng với em , buổi sáng của trường thật đẹp nhưng không kém bình yên .
Em được ngắm buổi sáng đẹp đẽ ấy khi đang trực nhật . Sáng sớm , trời gợn gió man mát , những đám mây trôi nhẹ như những chú cừu bông . Mặt trời ló rạng như muốn nói lời chào em .Chim trên mái nhà hót líu lo làm xao động cả góc trời . Những khóm hoa đung đưa nhè nhẹ trước gió với dáng vẻ yểu điệu . Những chú ong , chú bướm đi kiếm mồi sau những giấc ngủ dài . Sân trường lúc này đã nhộn nhịp lên hẳn . Các bạn học sinh đã đến trường . Có người vội vàng còn có người thì rất thanh thản . Rồi trống trường cũng vang lên báo hiệu bài mới bắt đầu . Cảnh trường em thật yên bình và đẹp xao xuyến biết bao !
Yêu mái trường yêu cả những cảnh sáng sớm . Em mong trường sẽ mãi xinh đẹp và mang vẻ yên bình như thế này .