"Mừng Tết đến, vạn lộc đến nhà nhà
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi
Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ
Cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang."
Đó là những lời ca, những tiếng hát quen thuộc vào nhịp xuân sang, Tết đến. Không chỉ con người, mà những cảnh vật cũng hòa theo điệu nhạc ấy mỗi khi Tết về.
Mới 28 tết, bà con đổ xô nhau ra chợ để mua đồ. Nào là bánh chưng, bánh tét. Nào là hoa, quả, cây trái. Và ngày 30 lại càng nhìu hơn. Những ngày đó, bỗng dưng giá ban tăng lên cao. Mặc việc đó, mọi người vẫn mua hàng rất nồng nhiệt. Vào mùng 1 tết thì lại vui hơn, mọi người khoác những bộ quần áo sặc sỡ, đi khắp nơi. Nhà nào nhà nấy bánh trái đầy bàn. Trên những cành cây cao, những chú chim như phấn khởi với tiết trời ấm áp, hót líu ríu. Những tán cây mai, cây đào bắt đầu trổ những bông hoa rực rỡ, thêm không khí vui tươi cho cái Tết ấm áp. Còn nhiều thứ chưa được kể, nhưng em nghĩ qua những dòng này, mọi người sẽ biết phần nào về cái Tết bình dị của người Việt ta.