" Cái gì cũng có một vẻ đẹp đặc biệt tìm ẩn " . Lễ đường cũng vậy . Không chỉ là nơi tổ chức những sự kiện quan trọng mà nó còn là nơi bén tơ duyên hồng của nhiều người . Xung quanh lễ đường bao bọc thảm cỏ khiến ta cảm thấy như hòa mình vào thiên nhiên . Lễ đường thường được bé những bông hoa thành hình tròn lại để trang trí lối vào rất đẹp mắt . Người ta điểm lên dải hoa hình tròn ấy là vô số những khóm hoa hồng tượng trưng cho tình yêu chung thủy . Ở bên trong , là những bộ bàn ghế trắng để mời những người nhà , bạn bè và những người mình yêu quý . Người ta ngồi ở đó để nâng ly chúc mừng cho những dịp đặc biệt và nói chuyện rôm rả với nhau . Ở giữa lối đi , người ta trải sơn trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng và ấm áp của những đôi trẻ chuẩn bị cưới . Ở giữ lối đi đó cuối con đường , họ trải thêm một vòng hoa xung quanh lối dừng lại . Điều đấy không chỉ hòa hợp với thiên nhiên mà cũng là điều quan trọng tron việc tiến hành hôn lễ . Lễ đường là nơi không chỉ trang trọng mà nó còn góp phần quan trọng trong việc bén đôi tơ hồng .