Em trình bày bên dưới :
Thầy Ha-men là một người thầy rất tốt. Thầy yêu nước, yêu học sinh, yêu tiếng mẹ đẻ của mình. Bất cứ lúc nào thầy cũng muốn truyền đạt tất cả kiến thức của mình cho lũ trẻ để chúng có thể giúp nước, giải phóng khỏi sự đô hộ của quân Phổ. Mặc dù đã không kịp, mọi thứ đã quá muộn nhưng trước khi đi thầy đã cố gắng cho lũ trẻ biết : Tiếng mẹ đẻ chính là thứ vũ khí lớn nhất có thể chống lại kẻ thù. Thầy như một chiến binh thầm lặng, đem lòng yêu nước vĩ đại của mình truyền đạt cho học sinh, mong sao chúng hiểu và có thể giải phóng cho đất nước.
Phó từ : Đã
So sánh : ... như ...