*Các quyền cụ thể của trẻ em:
-Quyền được bảo vệ:
-Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
-Quyền được chăm sóc:
+Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình
+Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việt điều trị, phục hồi chức năng
+Trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy
-Quyền được giáo dục:
+Trẻ em có quyền được học tập, được nuôi dạy
+Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao
*Suy nghĩ của em khi được hưởng các quyền đó:
-Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được như vậy: Được sinh ra và có quốc tịch của mình; được tôn trọng và bảo vệ về mọi mặt; được sống chung với tổ ấm của mình; được học tập đúng tuổi cùng lứa; được bảo ban dạy dỗ; được giải trí và chơi các trò chơi tuổi thơ;... Em cảm thấy mình cần phải học thật giỏi, ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ để không pụ lòng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ và sự bảo bọc của nhà nước. Đồng thời cũng cảm ơn Liên Hợp Quốc đã tạo ra những quyền này để trẻ em trên thế giới có một cuộc sống tốt đẹp hơn
#Học_tốt_nha!