C1 :
Sau khi học xong văn bản " Làng" của tác giả Kim Lân ,em có ấn tượng rất sâu sắc với ông Hai - một người rất yêu làng,tình yêu nồng thắm và. Thiết tha của ông đối với làng vủa mình,thể hiện qua niềm tự hào,hãnh diện và cái tính khoe làng của ông.Thế rồi khi mà cuộc kháng chiến nổ ra,cũng gióng như bao nhiêu người khác ông phải rời làng đi tản cư.Mà qua ngòi bút của Kim Lân em lại càng cảm thấy tình yêu của ông đối với làng,nỗi nhớ làng của ông ngày càng dâng trào da diết như những đợt sóng dồn dập nhưng em lại không thể diễn tả bằng ngôn từ.Áy thế mà ,sau khi nhạn được tin là làng Chợ Dầu theo giặc.ông thất vọng và buồn rầu.Ông cổ ghẹn ắng hẳn lại ,da mặt tê rần rần,rặn è è,giọng lạc hẳn .Ông chìm trong bi kịch triền miên.Chìm trong bất lực mà chẳng biết di hướng nào cho đúng .Nhưng đối với riêng em,mâu thuẫn từ trong nội tam trước tình thế đó làm ông Hai bế tắc chính là đoạn mà em cảm thấy,ông Hai là người thật sự yêu nước, và đồng thờ cũng yêu làng quê của mình,và trong giây phút bi kịch vủa ông Hai thì em lại thấy một tình cảm cao đẹp khác,Đó là tinh thần kháng chiến,tinh thần gắn bó với độc lập ,tự do.Nhưng có lẽ rằng,tác giả đã khắc họa tình cách của ông rõ nét nhất qua chi tiết cuối cùng ,chi tiết ông khoe với mọi người rằng nhà của ông bị đốt,làng của ông không theo giặc.Giây phút đọc đến đoạn ấy,em mới chân chính nhận ra,lòng trung thành ,tình cảm gắn bó bền chặt của ông Hai trong kháng chiến làm cho em không khỏi bất ngờ và xúc động.Mà qua đó,em cũng hiểu hoen về cuộc kháng chiến trường kí của dân tộc và biết thêm từ nhân vật ông Hai về tình yêu quê hương,đất nước ,lòng tự hào về dân tộc mà bấy lâu nay em đã vô tình quên mất
C2
Theo em ,anh thanh niên ở trong bài " lặng kẽ sa pa" của tác giả Nguyễn Thành Long là một người có niềm sai mê trong công việc ,yêu nghề đồng thời cũng là một người có tinh thần trách nhiệm cao.Mặc dù công việc của anh là làm công tác khí gượng kiêm vật lý với nhiệm vụ rất gian khổ đó là đo mưa ,tính nắng,tính mây ,đo sự chấn động của vỏ trái đất nhưng anh vẫn thầm lặng ,yêu nghề và đam mê với công việc của mình .Và phải là một nguowifi rất yêu nghề,say mê và quyết tâm đến bao nhiêu thì anh mới có thể trụ vững được ở định Yên Sơn .mới có thể chiến thắng được sự cô đơn,mệt mỏi và lẻ loi một mình.Tuy rằng trong sự cô ddoodjc nơi ấy,anh vẫn luôn khao khát được gặp gỡ ,được hào chung với nhịp sống của moi người và có !ẽ vì thế mà anh lại càng nồng nhiệt khi có người đến thăm và quan tâm đến mọi người.Cho dù làm việc như vậy nhưng anh vẫn luôn khiêm tốn,cảm thấy những việc mình làm thật nhỏ bé và nhỏ bé hơn rất nhiều so với người khá.Quả thật là một người sống đẹp ,sống có ý nghĩa luôn nghĩ và làm việc cho đất nước,cho non sông.Và cũng chính vì vậy,em cảm thấy rất khâm phục.nguongwx mộ anh cũng như cảm thấy học tập đueọc từ anh rất nhiều về ý chí,lòng quyết tâm và cả sự say mê và yêu nghề của anh