Thời gian trôi qua nhanh quá bây giờ tôi đang ở lớp 7, tôi vẫn nhớ rất rõ năm lên 8 tuổi là năm học lớp 4, được các thầy cô dìu dắt, chỉ bảo đặc biệt là cô giáo – chị Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh ân cần, nâng niu từng li từng tí khoác lên vai tôi chiếc khăn quàng đỏ thắm tươi. Sung sướng biết nhường nào, thế là tôi đã trở thành người Đội viên nhưng lúc đó cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin lắm và thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Đến ngày 24/3/2018, Liên đội Liên đội trường PTCS (nay là trường THCS Thổ Bình) tổ chức cuộc thi “Em yêu trang phục dân tộc minh”, đã thu hút nhiều học sinh tham gia, tôi rất tự hào và tự nhủ rằng mình sẽ nhận giải, sau cuộc thi ai nấy đều cảm thấy phấn khởi cũng từ đó trong tôi như âm ỉ một điều mình sẽ trở thành người giáo viên và làm Tổng phụ trách Đội để phát huy hơn nữa trangphục của mỗi dân tộc mà người học sinh nên biết và giữ gìn. Đến nay, tôi đã thực hiện được phần nào ước nguyện mảy may đó. Hàng năm, mỗi khi dịp lễ tết đến là thời điểm để các anh (chị) Tổng phụ trách Đội thực hiện chương trình công tác Đội trong năm học như mít tinh, văn nghệ, TDTT,…vv nhưng cứ như thế thì đâu có thu hút được các em, đặc biệt ở nông thôn lại không có đủ điều kiện như ở các thành thị, hơn nữa đa số các em lại sống trong gia đình là dân tộc, thẩm chí khi ở nhà các em còn thường xuyên phải mặc quần áo do cha mẹ tự thêu thùa, may vá điển hình là dân tộc H’mông, Dao, Pàn thẻn, … bởi một lẽ là do hoàn cảnh gia đình. Song với kinh nghiệm chưa nhiều trong công tác, tôi quyết định xây dựng kế hoạch công tác Đội hàng năm phải đưa nội dung: Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vào trong nhà trường để thực hiện. Những lần đầu khi triển khai kế hoạch thì gặp không ít khó khăn như công tác tuyêntruyền chưa xâu, chư rộng khắp ở trong Liên đội, sự ủng hộ của các anh chị phụ trách chưa nhiều hơn nữa các em còn e dè, ngượng ngùng, xấu hổ hay thiếu kinh phí tổ chức, … nói chung bản thân tôi khi gặp những lúc như thế là rất lúng túng nhưng sau nghĩ lại phải bắt đầu bằng mọi cách để đồng nghiệp giúp mình lại thu hút được học sinh tham.
Cho tớ xin ctlhn nhé ^^