Trong xã hội hiện đại sa hoa và lộng lẫy, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ ăn xin trên vỉa hè, đó là những đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ. Tình thương của cha mẹ là tình cảm thiêng liêng và quan trọng nhất đối với mỗi con người dù bất kể ở độ tuổi nào. Cha mẹ chở che, bảo ban, yêu thương ta hết mực và sưởi ấm con tim ta. Thật buồn khi phải sống thiếu tình thương cha mẹ, có thể sẽ không còn nơi nương tựa, những đứa trẻ đó phải tự lập từ sớm. Hiện thực đã cho ta thấy, dịch bệnh Covid vừa qua đã cướp đi tất cả, mang lại biết bao đau thương, sinh ly tử biệt đến cho con người, cướp đi sinh mạng của người thân họ khiến cho những đứa trẻ có đủ cha mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, có rất nhiều người dù sống trong cuộc sống có đầy đủ cha mẹ, nhưng vẫn không biết trân trọng cha mẹ mình, đó là những người con bất hiếu, đáng phải lên án. Thông qua những đứa trẻ sống thiếu tình thương của cha mẹ ấy, tôi cảm thấy yêu thương và biết ơn cha mẹ của mình hơn, cũng như là trân trọng những giây phút quý báu và giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình.