Cảm súc của tôi trước khi xa mái trường tiểu học thân yêu này đó chính là thật sự xúc động , không biết là nên vui hay nên buồn , vui vì mình sẽ trở thành những anh chị lớp trên , buồn vì phải xa mái trường thân yêu này .
Mái trường này đã gắn bó với tôi suốt 5 năm , tôi thật sự rất biết ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi và các bạn được đi học , để chúng tôi có được ngày hôm nay . Người mà tôi muốn cảm ơn ngay bây giờ là các thầy cô dạy tôi suốt 5 năm trời , thầy cô đã từng ngày từng ngày dạy bảo tôi nên người , rèn luyện tôi từng ly từng tý , thầy cô như là người cha , người mẹ thứ 2 của tôi vậy . Những tình cảm mà cô giành cho học sinh như cô giành cho chính con đẻ của mình .Mai sau khi tôi đa bước ra trường , trở thành 1 anh chị lớn cấp trung học , tôi sẽ nhớ ,mái trường này lắm , nhớ công ơn mà thầy cô đã giảng dạy tôi .Khi tôi ở ngôi trường này , trường không khang trang , rộng lớn nhưng đó là 1 mái nhà tình thương , thầy cô rất hiền từ . Tôi sẽ nhớ lũ bạn thân yêu của mình lắm , vì sau này , mỗi đứa 1 ngả , không biết có còn chơi thân không , nghĩ đến thôi mà đã thấy buồn .
Những kỉ niệm của tôi dưới ngôi trường thân yêu này sẽ mãi không quên .
@jee
_Các anh chỵ nào mà nghi ngờ em chép mạng á thì phiền cho iem xin cái link_=))
Chúc cậu học tốt