Thông điệp mà câu chuyện muốn gửi đến chúng ta là :" Không có bất cứ một thứ gì là không có giá trị nhưng chúng ta có nhìn thấy giá trị của chúng không thì còn phải nhìn nhận lại chính bản thân mình "
Trong cuộc sống ai ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình , nhưng chúng ta có đổi được những khuyết điểm của mình ra thành công như chiếc bình kia không thì còn hỏi vào ý thức bản thân mình . Không có bất cứ một ai chưa từng giữ được sự kiên nhân của mình trong suốt cả cuộc đời , có những mẩu chuyện ngắn nói đến những con người giữ được bình tĩnh trong công việc và nhận được kết quả tốt nhưng cũng không chắc được là những câu chuyện đó có thật hay không thì cũng không chắc ,vì trong cuôc sống của những người đó sẽ cũng không giữ được sự kiên nhẫn ấy mãi mãi . Đó cũng chính là những khuyết điểm của chúng ta . Trong đời sống có những vật dụng dùng xong tưởng chừng chỉ có vứt đi như những vỏ lon bia hay cái bàn chải đánh răng . Nhưng đó là do chúng ta chưa nhìn được hết những lời ích của chúng . Ví dụ với các vỏ lon bia ta có thể tô màu vào cho chúng vào làm những chiếc chuông gió hoặc vỏ lon bia bên trong có màu bạc và có tính phản ánh sáng cao , ta có thể lấy chúng làm những cái chắn đèn học thì sẽ bớt chói và còn tụ được ánh sáng về chung một điểm hay với những chiếc bàn chải đánh răng , ta có thể lấy chúng làm thành các cây châm cài đầu và nếu như nói còn có thể sử dụng tiếp thì ta có thể lấy chúng để đánh giày thay vì chi hẳn mấy chục nghìn để mua một lọ tẩy trắng . Ôi ! đồ vật xung quanh ta muôn hình vạn trạng . và chúng ta hãy cùng chung tay để số lượng rác thải trên thế giới được giảm một mức tối thiểu nhất .