Mặc dù mẹ con nhà Lí Thông hết lần này tới lần khác bày mưu hãm hại Thạch Sanh những Thạch Sanh vẫn có thể tha tội cho họ.Chi tiết "Thạch Sanh tha cho mẹ con Lí Thông về quê sinh sống" cho người đọc cảm nhận được rằng sống ở đời phải có tấm lòng độ lượng,nhân hậu.Nhưng cũng cần phải bao dung đúng chỗ,đúng lúc và đúng người,Nếu họ làm việc quá giới hạn thì tha thứ cho họ quả là một hình phạt nhẹ nhàng.Nếu tha thứ lần một thì chấp nhận nhưng nói là tha thứ lần hai,lần ba thì đó chỉ là theo suy nghĩ viễn tưởng của người phạm lỗi.Trong câu cuyện này,dù cho mẹ con Lí Thông có bày mưu hãm hại Thạch Sanh nhưng vì họ đã biết lỗi nên Thạch Sanh đã tha lỗi cho họ.Còn ông trời thì khác,những người làm việc xấu sẽ không được sống yên ổn.Quả báo sẽ không bỏ xót một ai,trên đường về hai mẹ con Lí Thông đã bị sét đánh,lăn đùng ra chết.Nếu có người làm việc xấu,việc trái với pháp luật,người khác có thể bỏ qua và tha thứ nhưng ông trời sẽ tùy theo việc xấu mà bạn làm sẽ trừng phạt.Qua chi tiết trên,em thấy Thạch Sanh là một người có tấm lòng độ lượng,nhân hậu.Mặc dù Lí Thông đã có mưu hãm hại Thạch Sanh nhưng Thạch Sanh vẫn cho qua và tha thứ cho những gì mà mẹ con Lí Thông phạm phải.Truyện thể hiện nếp sống đạo đức của con người,thể hiện mong muốn của nhân dân giữa cái thiện với cái ác,cái tốt với cái xấu và sự công bằng với sự bất công.Chi tiết đề cao người dũng dĩ dũng cảm Thạch Sanh và hai mẹ con vong ơn bội nghĩa Lí Thông.