Là một học sinh ai ai cũng muốn được nghỉ hè, em cũng vậy, thế nhưng những kỉ niệm trong năm học vẫn sẽ in dấu trong trái tim em. Trong năm học ai cũng biết đến nghỉ học ( có phép hoặc ko có phép ) là gì nhưng đến tận gần cuối năm sắp nghỉ hè thì các bạn vẫn có ý định trốn học thì đó là 1 sự coi thường ko hề nhẹ. Em biết: là một học sinh chúng ta phải tuân thủ các nội quy, quy định của nhà trường nhưng ai cũng có ít nhất một lần vi pham trong năm học và cũng có được sự tha thứ của nhà trường. Nhưng ko phải vì lý do đó mà các bạn coi thường thầy cô giáo và nhà trường đến nỗ nghỉ học ko phép nhiều lần mà sắp nghỉ hè các ban vẫn nghỉ học ko lý do như vậy. Đến gần cuối năm hầu hết đều trống tiết và gần như đến lớp không còn chương trình học thế nên các ban nghĩ rằng nghỉ mấy buổi cuối năm thì chẳng sao cả nhưng cũng chính cái suy nghĩ lệch lạc ấy rồi sẽ bị phạt, một hình phạt thích đáng. cuuois năm là thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng, sau những kiểm tra cuối kì mà chúng ta đã ngày đêm chuẩn bị thì bây giờ chunhs ta nghỉ ngơi ko có j là sai. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều rằng nghỉ nghơi chứ không phải là nghỉ học ko phép như vậy, nghỉ ngơi nhưng cũng cần phải nhớ được, vận dụng được những kiến thức mà ta đã học trong năm học. Cuối cùng em muốn nói là chúng ta phải biết tuân thủ nội quy, quy định nhà trường, đừng vì tính ham chơi của mình mà đánh mất tương lai.