a. Tình cảm của lão hạc:
- Nhà nghèo, vợ mất sớm, con trai phẫn chí vì không có tiền cưới vợ đã bỏ đi làm phu đồn điền cao su biền biệt'
=> Sống cô đơn trong sự mong ngóng, chờ đợi
- Làm thuê, làm mướn mưu sinh
=> Cuộc sống nghèo khó, cơ cực
- Cậu VÀNG - kỉ vật của con trai để lại
=> Người bạn đồng hành, niềm vui trong những ngày cô đơn của tuổi già
- Bệnh nặng, sức yếu, không còn làm thuê đc
=> Tình cảnh túng quẫn, bế tắc
b. Tình cảm của lão Hạc với cậu Vàng:
+ Yêu thương và chăm sóc như con"
-Gọi con chó là cậu Vàng như đứa con cầu tự
- Bắt rận, tắm cho nó
- Cho nó ăn trong bát như nhà giàu
- Lão ăn gì cũng chia cho nó cùng ăn, gắp thức ăn cho nó
+ Yêu cậu Vàng hơn chính bản thân minh
=> giàu lòng yêu thương
c. Diễn biến tâm trạng của lão Hạc xung quanh việc bán cậu Vàng
+ Trước khi bán cậu Vàng: Lão suy nghĩ, đắn đo lắm,...
+ Sau khi bán cậu Vàng:
- Lão cười như mếu, mắt ầng ậng nước
- Mặt lão đột nhiên co rúm lại, lão hu hu khóc
+ Lão Hạc cứ day dứt, ăn năn, cảm thấy có lỗi
=> Lương thiện, nhân hậu, ân nghĩa, thủy chung