Nhan đề " Tức nước vỡ bờ" nói rằng dù ai cho một sức chịu đựng lớn nhưng cái gì cũng có một mức độ một giới hạn riêng nó. Nó đã phần nào phản ánh được quy luật tất yếu của cuộc sống, nhan đề cũng đã thể hiện hết nội dung của đoạn trích. Để thoát khỏi sự tăm tối và áp bức thì không còn cách nào khác ngoài vùng dạy để chiến tranh để thoát khỏi nó. " Ở đâu có áp bức thì ở đó có chiến tranh "
⇒ Nói tóm lại thì như sau: “Tức nước vỡ bờ” ám chỉ rằng dù sức chịu đựng có lớn đến đâu nó cũng sẽ có giới hạn của nó, khi mà giới hạn đó bị vượt quá ngưỡng cho phép thì sức ép đó sẽ không còn kìm nén lại được và kết quả cuối cùng là bờ sẽ phải vỡ ra