Vào buổi sáng ngày mùng năm tháng chín , tất cả học sinh trong đất nước được cắp sách tới trường , được gặp các thầy cô , bạn bè và những bạn mới . Không khí tưng bừng , náo nhiệt , vui vẻ ùa đến . Cảm giác được đi học thật vui . Cây cối bên đường đang đung đưa theo gió như đang vẫy tay chào đón chúng em tới trường . Ong bướm bay quanh quẩn ở bồn hoa nhà trường . Nhưng chú chim đậu trên nhữngcành cây cổ thụ đầu xóm. Hôm đó bố em lai em đi học , lúc đó em khóc nhè , sợ mọi người , trông ai cũng lạ . Nhưng khi được cô giáo em bế , em cảm thấy như lòng đang vui lên nhưng vẫn có 1 chút sợ . Một kỉ niệm cực kì đáng nhớ của em là em đã trở thành học sinh tiểu học , trở thành học sinh lớp 1 và là trở thành thiếu nhi . Cả trường chào đón các bạn học sinh lớp 1 . Tiếng vỗ tay , tiếng hò reo vang cả sân trường .
Đúng là 1 kỉ niệm đẹp , kỉ niệm đẹp đó sẽ không bao giờ phai mơ trong tâm trí của em .
Mình viết chưa đủ dòng mong bạn thông cảm !
Nhưng khi viết chữ thì chắc hơn 15 dòng đó bạn :)