Mới đó mà tôi đã lên lớp 7, vậy là phải tạm biệt ngôi trường cấp I thân yêu ngày nào. Nhưng không thể nào quên được những kỉ niệm thân thương ấy. Hồi mới năm tuổi lúc sắp lên lớp 1 ngày nào đi học về chị cũng kể cho tôi về buổi học của chị cùng với bao trò chơi bên bạn bè nên tôi háo hức đến ngày khai trường lắm. Và kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là ngày khai trường đầu tiên của mình, dù cách đây khá lâu nhưng tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp I. Có lẽ cũng như bao là bạn khác, mẹ mua cho tôi đồ dùng mới nào là bút máy, cặp sách,..để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của tôi, tôi háo hức mong chờ nó, nhưng cũng có hơi e sợ. Và không lâu ngày ấy cũng tới, mẹ tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cho tôi. Khi đến trường học tôi có chút lo lắng, sợ hãi vì ở đây rất đông người, có những bạn chỉ tầm tuổi tôi, cũng có những anh chị lớn tuổi hơn mình, không khí vô cùng nhộn nhịp, ồn ào. Nhìn nhiều bạn cũng nắm tay bố mẹ đến trường nhưng đến nơi thì òa khóc nức nở làm tôi cũng rất muốn khóc theo. Nhưng có bố bên cạnh tôi không sợ hãi nữa, gương mẫu đứng vào hàng đầu tiên nên tôi được cô giáo tuyên dương và bố em thì rất tự hào. Đó là một kỉ niệm khó mà quên được đối với tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn quên nó vì nó chính là kỉ niệm dầu tiên của tôi ở ngôi trường thân thương này.