- Con phố xưa ấy như đang mặc một chiếc áo hồng đào xinh xắn , lấp ló những màu vàng cam của cây quýt , từ đâu đó có tiếng gọi : " Con về rồi ! ''
- Ngoài đường tấp nập người đi lại , tiếng nói của người đi chợ xuân , còn 1-2 ngày nữa mới đến 29 Tết mà sao tâm trạng ai ai cũng háo hức đến vậy !
- Dường như loài hoa ban mai vàng tươi ấy cũng có thể cảm nhận được Tết sắp đến rồi , chúng bắt đầu thay một màu áo mới- cái màu nhìn thôi đã thấy trù phú .
- " Tết này chắc con không về được mẹ ạ , dịch quá . '' , tôi nghe tiếng của chú Ba qua điện thoại , chắc bà buồn lắm , đã 2 cái xuân rồi mà chú còn chưa về ăn tết !
- Tôi luôn nghĩ rằng Tết năm nay sẽ rất lạnh , nhưng ai ngờ , sự mát mẻ của mùa Xuân đã tạo cho mọi người cảm giác tươi mát và trong lành nhất !
- Còn mấy ngày nữa mới đến Tết mà tôi đã rất háo hức rồi .
-chucbanhoctot-