"Hãy quên đi những sai lầm của quá khứ và bước tiếp tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Hãy trao nụ cười cho tất cả mọi người. Hãy dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân tới mức bạn không còn thời gian để chỉ trích người khác. Hãy to lớn tới mức không còn lo âu và hãy cao quý tới mức không thèm giận dữ". Đó là lời khuyên vô cùng đúng đắn của Norman Vincent Peale. Thay vì ôm mình trong âu lo của sai lầm trong quá khứ sao bạn không tập cách chấp nhận, quên đi và thậm chí đối mặt với những sai lầm ấy? Mỗi người sinh ra không ai là hoàn hảo, không ai là luôn luôn đúng và trong cuộc đời của họ vẫn mắc sai lầm. Vậy tại sao bạn lại cứ phải bận tâm, âu lo về sai lầm quá khứ? Hãy quên đi và đứng dậy, vươn tới những điều tốt đẹp hơn ở tương lai của bạn. Phía trước bạn là những điều mới mẻ, những thứ thú vị giúp ích rất nhiều cho bạn. Vì vậy nếu bạn còn quá nhiều thời gian để âu lo quá khứ hay còn quá nhiều thời gian để đi soi mói, chỉ trích người khác thì bạn hãy cười lên và trao đi nụ cười ấy cho mọi người. Nụ cười ấy như một nguồn động lực giúp bạn cũng như mọi người tiếp tục cố gắng. Khi đã lớn khôn và trưởng thành bạn phái tập được cho bản thân cái gì gọi là vị tha, cái gì là lòng nhân hậu? Thay vì ghen ghét, thù kị và giận một ai đó thì bạn hãy luôn mỉm cười và sẵn sàng dang tay tha thứ, vị tha cho những lỗi lầm của họ. Điều đó sẽ làm bạn trở thành một con người vĩ đại và đáng trân trọng hơn bao giờ hết!