Ai cũng phải có một người bạn thân cận kề lúc vui buồn. Và người luôn chia sẻ với em mọi thứ chính là Hà Phương.
Học cùng bạn 2 năm em cũng đã hiểu về bạn hơn rất nhiều. Bạn có dáng người mũm mĩm, dễ thương. Nhưng trả hiểu thế nào mà bạn lại cao hơn em. Làn da trắng bệch chẳng khác gì trong truyện ''Bạch Tuyết và bảy chú lùn''. Tóc bạn dài mượt mà với kiểu tóc quen thuộc mà ngay từ xa em đã nhận ra bạn ấy bằng kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao. Gương mặt bạn rất xinh, môi thì đỏ mọng như quả cherry ( mk ko chắc viết đúng tên quả cherry ). Mũi cao, hơi nhọn trông rất chi là hoàn mỹ. Giọng nói thánh tót, đầy thuyết phục mà lại dịu dàng, dễ mến
Bạn rất hiểu cảm xúc của bạn bè, khiến ai trong lớp cũng yêu quý. Bạn ấy không những giỏi giang mà còn xinh xắn cho nên bạn ấy được vào đội văn nghệ. Ở lớp bạn luôn đạt điểm cao, xếp loại xuất sắc trong các tuần. Tuy vậy bạn không kiêu ngạo như ai mà lại vô cùng dễ gần. Ai gặp bạn ấy dù mới lần đầu cũng đều có cảm nghĩ tốt, vì thế mẹ em cũng rất chi là quý bạn ấy.
Hà Phương là môt người bạn tuyệt với. Em hứa phải trân trọng bạn ấy để tình bạn của em càng tiến xa