Mỗi người trong cuộc đời đều phải đi qua những năm tháng của tuổi học trò, những ngày tháng cắp sách đến trường trong muôn vàn niềm yêu thương của thầy cô, của bạn bè. Đối với em tiết chào cờ đầu tuần là một trong số các kỷ niệm về mái trường mà em không thể nào quên, nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, rất thiêng liêng và bổ ích.
Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên của tuần học mới vì vậy em đã đi học sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt dưới cờ. Không chỉ có em mà các bạn khác cũng đến rất sớm để chuẩn bị cho tiết chào cờ thiêng liêng và ý nghĩa này. Buổi sáng hôm nay trời trong xanh và cao thăm thẳm, những đám mây trắng tô điểm trên nền trời xanh thật đẹp. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm rung những cành cây, những tia nắng chiếu xuống mặt đất chan hòa, những chú chim non líu lo ca hát nghe thật vui tai. Trong sân trường, những cành phượng vỹ đã bắt đầu khoe sắc thắm báo hiệu một mùa hè nữa lại đến.
Tiếng trống trường vang lên từng hồi từng hồi rộn rã xóa tan bầu không khí tĩnh lặng của ngôi trường thay vào đó là tiếng học sinh từ trong lớp kéo nhau ra sân trường để dự lễ chào cờ. Buổi chào cờ hôm nay là do lớp 5A phụ trách, bàn ghế cho thầy cô và cho học sinh đã được lớp trực tuần kê ngay ngắn. Cô giáo chủ nhiệm của các lớp cũng bắt đầu đi xuống và chỉnh đốn hàng ngũ lớp mình cho ngay ngắn và thẳng hàng. Lớp trưởng sẽ là người đứng đầu mỗi hàng và bí thư sẽ người đứng cuối hàng để có thể kiểm soát được các bạn trong lớp. Lúc này, học sinh các lớp đã xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Sân trường nổi bật với màu trắng tinh khôi cùng với màu đỏ tươi thắm của khăn quàng cổ, tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp mà chỉ có sáng thứ 2 hàng tuần mới thấy được.
Buổi lễ chào cờ cùng với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió luôn khắc sâu trong tâm trí của em. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.