Trong học tập thời điểm quyết định xem mình đã nỗ lực như thế nào trong 1 học kì là thi cuối học kì, và với em cx vậy thời điểm thi học kì đối với em rất là quan trọng nó quyết định và đánh giá xem em đã học tập trong học kì ấy đã chăm chưa. Thấm thoát chôi qua, thời gian thi học kì I đã đến em đã ôn tập thật lực để chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới. Khi thi xong em rất lo lắng sợ mình không làm được vì đề hơi khó, về đến nhà mẹ em liền hỏi:
- Thi có làm bài được không con?
Em rất bối rối khi nghe mẹ hỏi liền đáp một câu:
- Dạ được mẹ ạ!
Để cho mẹ đỡ lo lắng và buồn phiền.( Ngoài đời thì nói thế cho đỡ bị đập thôi =.=") Đến khi có kết quả em rất hồi hộp, khi cô giáo gọi em lên lấy bài em đi từng bước, từng bước và run run. Đến khi cầm bài thi cuả mik về chỗ em ngạc nhiên, điểm số cuả em rất cao em vui mừng và mong sao hết giờ thật nhanh để về khoe với mẹ. Khi về đến nhà em ôm lấy mẹ và nói với giọng vui vẻ:
- Mẹ ơi, nhìn điểm cuả con này!
Em liền đưa mẹ bài rồi thấy trên mặt mẹ nở 1 nu cười rạng rỡ, vui mừng. Cuối cung công sức cuả em bấy lâu nay không uổng công rồi