Ai cũng phải có một chiếc bàn học nho nhỏ đúng ko nhỉ . Em cũng vậy , từ năm lớp 1 bố đã mua ngay cho em một cái bàn học , rất đẹp .
Chiếc bàn học đó được kèm theo một cái ghế và giá đựng sách để lên bàn học . Nó có màu xanh dương và màu Hồng . Chiếc ghế khá cao nên hồi học lớp một em luôn nhờ bố bế lên để ngồi . Cạnh chân của nó bằng sắt , nó đã làm em bị thương vì quẹt cách tay vào . Ngăn bàn thì rất rông đủ để ba trồng sách . Cái kệ thì nó có rất nhiều ngăn , em có thể để chuyện , ống đựng bút và rất nhiều thứ khác . Trên chiếc bàn học đó có một cái đèn và lúc nào cần em cũng bật lên . Hai chúng nó như ko tách nhau được . Chỉ cần em mang cái đèn đi đâu để bật đèn nó sẽ ko bật được . Còn khi ơi trên bàn học nó lại làm việc rất tốt .
hai thứ này đã theo em tận 5 năm ở cấp tiểu học . Sau này cũng vậy , chúng nó vẫn sẽ theo đến đại học hoặc ra ngoài đời.