Bài làm:
Năm năm cắp sách ở ngôi trường tiểu học này, em không bao giờ quên được hình ảnh của bông hoa phượng.
Hoa phượng có năm , sáu cánh. Một bông hoa cứ như là một trái tim của tuổi học trò. Nó cứ đỏ rực như lửa đốt. Tưởng chùng như rất nóng. Mỗi bông hoa phương đều có một cánh hoa đặt biệt. Cánh hoa đặc biệt này khác với các cánh hoa còn lại. Cánh này có màu trắng và đốm tím tuyệt đẹ.
Những cánh hoa phượng dài và mỏng mang. Tưởng chừng như chỉ cồn để tay vào là nó có thể thủng. Tuy cánh mỏng nhưng mịn màng như nhung. Một màu nhung đỏ rực đang thiêu cháy mắt người nhìn.
Bông hoa phương nhìn từ xa rất bắc mắt. Nó cứ đo đỏ, rồi cam cam như là một đám lửa to khi ở trên cay. Những bông hoa phượng hay kết thành chùm. Mỗi chùm có 3 đến 4 bông. Những bông hoa sức sống ấy cứ mãi bừng sáng lên không kể là ngày đêm. Nhụy của hoa nhỏ và dài. Nó cứ mường tượng như những chiếc râu bướm đổ phấn vàng rực.
Hoa phượng không chỉ để ngắm nhìn, mà còn làm được nhiều trò vui bổ ích. Nó không chỉ có riêng một hình dạng là một bông hoa nhiều cánh. Nhưng nó có thể biến từ hai cánh hoa của nó trở thành một con bướm với những độ dính của phần thân con bướm < Phượng>.
Các bạn nữ hay bạn cho hoa phượng một cái biệt danh là hoàng hậu của tuổi học trò. Hoàng hậu của bao lứa học trò vấn vương. nên mỗi khi nhắc đến hoa phượng, người ta lại nhớ đến tuổi học trò.
Em rất thích hoa phượng. Những bông hoa này không chirlaf nieemftuwj hào của trường, mà còn là loài hoa của tuổi học trò dấu yêu. Một loài hoa < học trò>.
Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn!
Chúc bạn học tốt. Mình k coppy, cho mình xin haynhaats mình cần lên hạng học sinh giỏi!