Trong con đường cắp sách tới trường , hẳn ai cũng có một người bạn thân để quan tâm và sẻ chia mọi niềm vui buồn . Em cũng vậy . Hoa chính là người bạn thân mà em quý nhất .
Hoa là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn . Hoa có đôi mắt đen tuyền rất đẹp . Hoa còn có mái tóc đen nhánh dài được búi đuôi ngựa trông rất cá tính . Hoa còn có khuôn mặt trái xoan trông rất phúc hậuH .Đôi mũi Hoa cao khiến nhìn Hoa trông rất duyên . Hoa còn sở hữu cho mình một nụ cười trong vắt khiến em lúc nào cũng tò mò . Hoa còn có bờ môi đỏ mọng và mềm mại . Hoa có dáng người cao vì lúc nào cũng ngồi đúng tư thế . Vẻ ngoài của Hoa tuy hiền lành như vậy nhưng sâu bên trong lại là một tính cách năng động và nhiệt huyết . Hàng ngày , Hoa luôn tận tình giúp đỡ các bạn còn yếu kém trong học tập và tham gia các hoạt động của lớp . Hoa còn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng học sinh giỏi nữa . Hoa cũng rất hay trò chuyện với em và giúp đỡ em trong học tập . Có một người bạn như Hoa , em vui lắm !
Em mong tình bạn giữa Hoa và em sẽ mãi mãi bền lâu . Em mong cô bạn học của em sẽ giữ mãi vẻ đẹp trẻ trung và đầy nhiệt huyết này .