Bài làm
Mỗi năm khi mùa xuân về, gia đình em lại rộn ràng với những hoạt động dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Trong đó, điều mà mọi người mong chờ nhất, chính là khi bố mua một chậu đào thật đẹp đặt ở giữa phòng khách.
Chiều hai ba, sau khi đưa ông Táo về trời, trong màn mưa xuân lất phất, chậu đào về với gia đình em. Vì cây đào khá to nên phần chậu cũng không phải là bé. Đó là một chiếc chậu sứ trắng, được vẽ cách điệu những cành mai uyển chuyển múa lượn với bông mai đỏ tươi bắt mắt. Đặc biệt, ở chính diện chậu, còn được dán một tấm giấy đào viết dòng chữ Chúc mừng năm mới kiểu thư pháp. Thật là xinh xắn.
Tất nhiên, chiếc chậu ấy cũng chỉ làm nền cho nhân vật chính của hôm nay, đó là cây đào. Cây đào cao khoảng 170cm. Thân cây to bằng cổ tay, nó rất chắc chắn và hơi sần sùi. Khi chạm lên, có thể cảm nhận rõ những vân gỗ của nó. Thân cây, được người thợ tỉ mỉ uốn theo hình xoắn ốc, nhìn vô cùng nghệ thuật. Càng lên cao, thân sẽ càng nhỏ hơn. Từ đoạn cách gốc tầm 20cm, các cành, các nhánh bắt đầu tỏa ra. Chúng đan xen vào nhau, dày như là mạng nhện. Thật khó phân biệt đâu là cành trên, đâu là nhánh dưới.
Điều đẹp nhất của cây lúc bây giờ chẳng có gì ngoài những đóa hoa đào. Hoa đào nhiều cánh hơn hoa mai, thường xếp thành hai lớp. Cánh hoa mỏng, nhẹ màu hồng phai. Đến cả nhị hoa ở giữa cũng là màu hồng. Những bông hoa đào luôn mọc thành chùm, thành cụm chứ không riêng lẻ như hoa mai. Nó tạo nên cảm giác dày dặn, sum vầy trên từng nhánh cây. Thi thoảng, lại có vài chiếc lá nhỏ màu xanh lá, chen giữa những khóm hoa, điểm xuyết thêm sức sống mùa xuân cho cây đào.
Như thường lệ, để tăng thêm không khí xuân, cả nhà em sẽ cùng nhau trang trí cho cây đào. Đó là bao lì xì, câu đối chúc năm mới, đĩnh vàng, hạt ngọc, rồi có cả đèn treo nhấp nháy nhiều màu nữa. Chỉ cần nhìn cây đào đã được trang hoàng như thế thôi, mà em cảm giác như Tết đã đến thật rồi.
Cây hoa đào thực sự là linh hồn của mùa xuân xứ Bắc. Trong cơn mưa lất phất, cùng cơn gió se lạnh, thì hình ảnh những bông đào ngậm cười đã khiến cho bao người phải say mê. Nó là biểu tượng của niềm vui, sức sống và sự sum vầy. Cũng như bánh chưng, cây nêu, hoa đào, hoa mai tất cả đều xứng đáng trở thành biểu tượng của Tết cổ truyền dân tộc ta.