Tuổi ấu thơ của ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ, từ những kỉ niệm đẹp, vui có, buồn có,... Nhưng có một kỉ niệm đến chết em cũng không quên về một lần chơi ngu giữa em và thằng Lâm hàng xóm. Hôm đó lại còn vào ngày sinh nhật em nữa nó mới "nhục".
Hôm đó là sinh nhật em, một ngày đông vô cùng lạnh giá, em và thằng Lâm,bạn hàng xóm kiêm bạn cả anh em chí cốt nữa được nghỉ học vì cô giáo bị ốm, hai đứa mừng lắm, chưa bao giờ mà hai đứa vừa ko có bài vừa không phải đến lớp nghe cô giáo "rap một đến ba bản trữ tình khủng khiếp". Hai đứa rủ nhau sang nhà thằng Hoàng chơi, thằng Hoàng lại không có nhà mà hai đứa hổng có biết thế là hai đứa ngồi chờ. Đợi thằng Hoàng hoài mà mãi nó "éo" ra nên hai đã mạo hiểm quyết định chơi lớn. Em với thằng Lâm đã trèo vô cổng nhà thăngf Hoàng vì tưởng nó trêu hai đứa tụi em. Sau khi trèo cổng mà không thấy nó ra, em đã lấy luôn cả cái áo mưa trong giỏ xe nó mang về. Tối đó, mẹ em và cả mẹ thằng Lâm bỗng nổi trận cuồng phong. Chúng em lúc đấy còn đang vui vì chiến lợi phẩm mà mik đã lấy đc ở chỗ thằng Hoàng, liền ra hỏi mẹ, làm sao mà mẹ trông có vẻ giận giữ thế. Rồi bằng giọng nói to như cái micro mẹ đã quát lớn lên, sao mà mày lại trộm cái áo mưa của thằng Hoàng thế hả ? Em tỏ vẻ ngạc nhiên, mẹ nói tiếp, tao nuôi dạy ày ăn học tử tế đàng hoàng lắm mà sao mày lại làm một cái việc mất mặt thế hả ? Nói xong, mẹ đã lấy cái đũa cả, vạch quần em ra và đánh liên tiếp vào mông em 6 cái, 6 con lươn to dần hiện ra. Thế rồi, mẹ bắt em gủ ngoài đường tối đó, cũng ko hẳn lắm, chẳng qua là bắt đứng ngoài đường cho đến khi nào đèn ngoài đường và mọi nhà đã tắt hết mà thui. Rieng thằng Lâm cũng chẳng hơn mấy, nó chỉ bị đánh có 5 roi vào mông và rồi cũng bị ép đứng ra ngoài đường như em. nhưng thôi cx ko sao, em với nó là anh em chí cốt mà, sướng cùng hưởng tội cùng chịu mà. Đang thút thít khóc thì nó bỗng bảo e, sinh nhật zui zẻ qué ha !. câu này nó nói làm em thẫn thờ, đờ cả người ra, hóa ra hôm nay là sinh nhật em. Tự hiên bầu ko khí đau buồn lại tràn ngập tiếng cười. Mấy bà mẹ hung ác thấy vậy thì lại phạt thêm ít nữa, điều này đau lòng qué !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Em thề rằng, sau này em sẽ ko nghịch ngu như này nữa. Và đây đúng là sinh nhật đán nhớ nhất của em,