Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường sau bao lâu nghỉ dịch Corona ở nhà.Hôm nay tới trường cả trường ai cũng rất vui, nhưng niềm vui đó ai cũng phải đo thân nhiệt trước khi vào lớp thì mới được nói chuyện vui đùa với nhau.Bạn bè áo quần áo cũng sạch sẽ tinh tươm và gọn gàng để chuẩn bị đi học lại . Nhưng trong cái vui cũng có cái buồn,cả lớp phải chia ra làm hai để thuận tiện cho việc giản cách và phải hạn chế nói chuyện với nhau dể giảm nguy cơ lây nhiễm và phòng chống nhưng không sao như vậy cho các tuần đầu tiên đến trường để mọi thứ trở lại bình thường. Để đất nươc ngày càng phát triển tốt và mọi thứ quay trở về như cũ để em có thể có 1 cuộc sống trong sạch.