Trong gia đình em, người khéo tay nhất chính là mẹ của em, bởi mẹ là người nấu ăn, chăm sóc, dọn dẹp, làm đẹp và may quần áo cho cả nhà. Mẹ em may rất đẹp và đó là một trong những công việc yêu thích nhất của mẹ.
Mẹ em còn trẻ, năm nay mới ba mươi lăm tuổi, da mẹ vẫn trắng trẻo và mịn màng chẳng kém những cô gái đôi mươi. Mẹ được học may từ nhỏ, chính vì thế khi lớn lên mẹ đã có riêng cho mình một máy may. Mẹ rất thích may vá quần áo, và mẹ may rất chuyên nghiệp, có khi còn hơn cả thợ may mới vào nghề.
Khi ngồi làm việc trên bàn may mẹ rất chuyên nghiệp, mặc quần áo thoải mái và cột gọn tóc lại để tránh lòa xòa vào quần áo khi may. Có rất nhiều những chiếc quần áo của gia đình em là từ chiếc máy may và nhờ bàn tay của mẹ mà ra. Mẹ cần mẫn lựa chọn vải, đo các kích thước của mọi người rồi cắt vải, từng mảnh vải mẹ cắt ra lại đem đi vắt sổ rồi chờ ráp lại thành sản phẩm hoàn chỉnh. Mẹ em bị cận nên mỗi khi may mẹ lại phải đeo kính để xỏ kim, mẹ xỏ chỉ vào kim, lắp chỉ ổ thuyền rồi may thử trên vải vụn xong mới bắt đầu may.