Trong những người bạn theo em đến trường, có 1 ng bn vô cùng thân thiết với em đó chính là cặp sách. Chiếc cặp sách em đc mẹ mua cho em hồi đầu năm học. Nó là 1 chiếc cặp rất đẹp. Nó màu hồng, trước cặp có hình 1 chú mèo đang ngủ trông rất ngộ nghĩnh. Chiếc cặp có 4 ngăn, ngăn nhỏ đằng trước, 2 ngăn to bên trong và 1 ngăn phụ đăng sau. Chiếc cặp giúp em rất nhiều điều. Nó giúp em để những quyển sách, quyển vở, giúp em để những chiếc bút, thước kẻ, để những hộp màu nhỏ xinh và những bức vẽ. Nó như 1 người bn của em vậy. Giúp em rất nhiều điều. Em rất thích chiếc cặp đó vì nó như 1 người bạn của em vậy
HOK TỐT NHE ^^