BÀI LÀM:
Trong nhà em có 6 người: Bố, ông, bà, mẹ, em trai và em. Nhưng người mà em yêu quý nhất là mẹ.
Mẹ em năm nay đã 38 tuổi rồi, mẹ là một cán bộ xây dựng. Mẹ có thân hình hơi cao, nước da trắng hồng, đôi mắt mẹ sáng. Mẹ có dáng đi rất lịch sự.
Ở nhà mẹ là người đảm đang, còn đi làm mẹ là một người rất nhanh nhẹn. Mẹ rất thích nấu ăn cho chúng em. Mẹ rất thích nấu các món như: pizza, thịt xào...... .
Mẹ cũng hay chơi đùa với chúng em, mẹ thường kể cho chúng em truyện cười. Khi em gặp khó khăn, mẹ luôn luôn giúp đỡ.
Mỗi khi mẹ về, thì em thấy mình đang trong mơ vậy. Em rất yêu mẹ em, em sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng.
CHO CTLHN + 5 SAO NHÉ