Được nghỉ hè là ba má tôi bắt chuyến xe về quê với nội.
Chúng tôi đến nơi lúc tảng sáng, trời còn se lạnh. Tôi choàng tỉnh dậy bước ra khỏi xe và hít thở bầu không khí trong lành mà ngoài Hà Nội khó mà có được. Chà, không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Lúc này, phía đằng đông ông mặt trời vẫn còn say sưa ngủ trong chiếc chăn mỏng của mànxương buổi sớm. Những hạt xương đọng lại long lanh trên lá. Những viên sỏi còn lười biếng chưa muốn dậy. Từ những ngôi nhà có người dâỵ sớm, khói bếp bay là là quyện vào dải xương mờ như một dải lụa đào mềm mại uấn quanh làng quê. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, những chú chim dậy sớm hót líu lo trên dây điện. Từ xa ông mặt trời đang từ từ tỉnh giấc, ông xòa những tia nắng ban mai hình giẻ . Tôi chạy một mạch vào nhà nội. Không khí cảnh vật vẫn như hồi tôi còn thơ bé. Loa phát thanh vang lên chào đón một ngày mới. Một lúc sau không khí bỗng trở nên ồn ào. Mọi người đi lại tấp nập trên con đường quê. Các em bé chạy nhảy tung tăng trông thật vui. Các quán bán hàng bắt đầu mở chào đón khách hàng. Thi thoảng lại vâng lên tiếng rao của những hàng bán rong như "bánh khúc xôi lạc" thật quen thuộc.
Càng ngắm quê tôi lại còn thêm yêu chốn quê thanh bình này.
Xin 5 sao, cảm ơn bạn !
Chúc bạn học tốt Ngữ Văn !