@Meo_
* Người dẫn: Trong một buổi học đầy vắng lặng, có một giáo viên tên là A đang dạy tại lớp của học sinh lớp 1. Do là hôm nay, cô dạy thế cho một giáo viên khác chứ mọi khi thì chỉ dạy cho khối 4. Cũng như chúng ta đã biết, những em học sinh lớp 1 còn rất ngây thơ và nghịch ngợm. Vào hôm ấy, đã có một vụ việc sảy ra như sau:
Cô A đang dạy bình thường thì bỗng nghe tiềng xù xì ở dưới lớp, cô quay xuống và nhắc nhở nhưng các em vẫn không nghe. Sau đó, cô đi xuống dưới lớp và lớn tiếng gọi một em đang nói chuyện, cô bảo:
- Em im miệng ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ cho em một trận!
Thế là em học sinh đó vẫn không nghe, cứ cười giỡn và cô lại tiếp tục bước xuống:
- Một tay cô nắm chặt tay em học sinh đó, tay còn lại tát vào mặt em tận 4 - 5 cái nghe chát chát
Em ấy khóc và càng lúc càng lớn, cô không những không vỗ về mà còn chửi rủa rất nặng lời.
=> Như chúng ta đã biết, đây chính là một câu chuyện rõ ràng về việc bạo lực học đường.