_Lão Hạc là người cha hết mực yêu thương con:
+ Viết văn tự, nhượng đất cho ông giáo rồi để sau này khi nào con lão về thì nó sẽ nhận
+Lão không bòn tiền vườn để ăn và sống qua ngày mà quyết định đưa hết cho ông giáo để lo hậu sự và để không tiêu vào tiền vườn của con
_Lão Hạc là một người nông dân nhân hậu:
+ Thương yêu cậu Vàng, coi con chó như đứa con cầu tự của mình
+ Hối hận và đau khổ khi bán đi cậu Vàng
-Lão Hạc là 1 người trung thực, giàu lòng tự trọng
+Nhịn ăn để dành tiền làm ma chay cho bản thân, không muốn phiền hà đến hàng xóm
+Từ chối sự giúp đỡ của ông giáo vì biết nhà ông giáo cũng không khá khẩm gì
+Ăn bả chó để chết( coi như là một cách chuộc tội và tạ lỗi với Cậu Vàng.Vì khi bị bán , cậu Vàng bị bán cho tiệm thịt và sẽ chết vì ăn bả chó)
xin ctlhn vì chỗ mình đang bão làm cực lắm hiiccc