- Nhanh như chớp, nhanh như sóc, nhanh như gió, nhanh như tên, nhanh như điện
- Chị Dậu dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn tỏa sáng những phẩm chất tốt đẹp: yêu chồng, thương con, có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. Gia đình chị xếp vào "nhất nhì trong hạng cùng đinh". Chị vừa phải chạy vạy suất sưu cho chồng, lại cho thêm suất cho người em chồng đã mất. Đã vậy, anh Dậu lại đau ốm liên miên. Để cứu cứu cả gia đình và cũng mong con vào nhà giàu không phải lo cái ăn, chị đành dứt ruột bán đi đứa con đầu lòng. Chị xót xa cho chồng bị hành hạ dã man, chị rón rén bưng báo cháo, dịu dàng khuyên lơn chồng. Đâu chỉ vậy, chị còn là người phụ nữ nông dân có sức sống tiềm tàng. Chi tiết tên cai lệ và người nhà lí trưởng bị chị đẩy ngã đã chứng minh cho phẩm chất đó của chị. Đúng là "tức nước vỡ bờ", ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Hình ảnh chị Dậu đã để lại cho bạn đọc nhiều ấn tượng sâu sắc.
* In đậm: câu bị động