Bài làm
Mở đầu tác phẩm là cuộc hội thoại giữa Lão Hạc và ông Giáo. Cuộc trò chuyện đã nói lên tình cảnh bi đát của Lão Hạc là vợ mất sớm, con trai đi đồn điền cao su vì giận Lão không bán vườn để cho mình lấy vợ. Vì thế mà Lão Hạc phải cô đơn sống với Cậu Vàng - chú chó là kỷ vật của con trai ông để lại. Sau trận ốm mấy tháng liền khiến Lão Hạc kiệt quệ sức khỏe và không thể làm những việc nặng. Khiến cuộc sống của Lão đã khổ càng thêm khổ, sống không bằng chết. Vì không có tiền và quá nghèo mà Lão đành bán đi Cậu Vàng mà Lão yêu quý. Lão quyết không đụng đến tiền vườn của con và nhờ ông Giáo giữ vườn cho con trai ông, giữ tiền lo đám ma cho Lão. Cuối cùng, Lão xin một ít bả chó của Binh Tư và kết liễu đời mình bằng bả chó. Cái chết đó thật dữ dội và đau đớn nhường nào !