Nếu ví cuộc đời này là một trường ca bất tận thì có lẽ, lối sống sẻ chia, cho đi là còn mãi là một nốt trầm sâu lắng chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc về cách ứng xử của con người trong cuộc sống. chính vì vậy những gì trao đi sẽ còn mãi mãi về sau
Vậy thế thế nào là trao đi? trao đi cho cho đi những gì mk đang có moojy cách tự nguyện , vui vẽ , trong sáng , ko suy nghĩ tư lợi. Nhưng vì sao phải trao đi ? tráo đi là giuwsp đỡ đc 1 mảnh đời , giúp đỡ đc 1 người trong cơn hoạn nạn , là bản thân cảm thấy hạnh phúc , vui vẻ. vì những gì mk cho đi đấy tuy nó ko còn bên mk nhưng nó lại hiện hữu tại 1 nơi nào đó , nó quan trọng với người khác . Vậy là mk cho đi nhưng nó vẫn còn mãi . Ko khó để có thể kể ra những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống luôn cho đi nhưng lại còn mãi này. Chắc hẳn chưa ai quên cô bé Hải AN 8 tuổi ỏ HNđã hiến giác mạc khi ko qua khỏi căn bệnh ung thu quái ác. dù bé ko còn nhưng trong trái tim mỗi người bé luôn còn mãi bởi đôi mắt ấy sẽ giúp cho 2 người mù lòa tìm lại ánh sáng . tuy thân thể bé ko còn nhưng bé tiếp tục đc sống thêm 1 lần nữa , đc ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này theo cách khác . Tuy rằng trao đi đôi mắt , thân thể ko còn trên cõi đời này nhưng trong mỗi người dân VN thì cô bé Hải an vẫn đang sống . Ko cần trao đi những gì cao cả chỉ cần là sự giúp đỡ những lúc khó khăn cũng đã là còn mãi với nhiều người . Như khi bạn giúp đỡ những người an xin , người nghèo khó tuy họ ko có gì cho lại bạn , bạn lại mất đi thêm một vài món đồ, một ít tiền . Nhưng bạn nhận lại đc từ họ tình yêu và sự trân trọng . Hơn thế những gì bạn cho họ , học sẽ từ nó trang trải cuộc sống , c/s của họ sẽ tốt hơn . vậy nhưng gì bạn cho đi chúng ko hề mất đi mà tiếp tục nhiều lên phát triển và còn có thể sẽ giúp đc nhiều nguời sau nay hơn . tuy rằng cho đi là mãi vần cò nhưng cũng còn những người ích kỉ , cho đi một cách vụ lợi, cho đi 1 cách khoa trương lấy danh tiếng . đây là hành động cần phải bài trừ nó thật xấu xí . mỗi hs chúng ta cần học tập theo tấm gương người tốt, hiểu rõ cho đi là mãi còn từ đó khơi nên làng thương người và nhiều phảm chất đạo đức khác
Cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao khi mỗi con người sẵn sàng cho đi, sẻ chia đối với những người xung quanh mình. Chính vì vậy, bạn trẻ ơi “Còn gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau” (Tố Hữu).