dear parents
I was visiting my classmate, who moved to Ho Chi Minh City 1 year ago. I was going to stay there for a week. I took a plane to go there. Here I went to a pho restaurant. very delicious, good museums. I also go to parks and amusement parks. Your family works as a knitting worker, so the child helps deliver goods. Her parents are kind, easygoing, and kind. Here the pho, noodle soup is very delicious. I will buy souvenirs for my parents. I am very happy and excited. about this trip.
love
I
tạm dịch
ba mẹ thân mến
con đang đi thăm bạn học cùng lớp với con,bạn ấy chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh cách đây 1 năm trước.con định ở đó 1 tuần.con đã đi máy bay để đến đó.ở đây con đã đi đến quán phở rất ngon,những viện bảo tàng hay.con còn đi công viên,khu giải trí. nhà bạn làm nghề đan vá nên con phụ đi giao hàng.ba mẹ bạn ấy hiền,dễ ,tốt bụng.ở đây món phở ,hủ tiếu rất ngon.con sẽ mua quà lưu niệm cho bố mẹ.con rất vui,háo hức về chuyến đi này.
yêu
tôi