En-ri cô đã rất sốc khi mẹ cậu đã mất vì bản thân cậu đã mcs sai lầm khi đã hỗn láo với cô trước mặt mẹ. Cậu nghĩ mình là một đứa trẻ tồi tệ nhất, tuy bây giờ tôi đã lớn, đã có thể tự chăm sóc mình nhưng tôi vẫn cần mẹ, cần vòng tay chở che, ấm áp của mẹ. Sau này, nếu không có mẹ, mình sẽ ra sao! Sẽ không có được vòng tay ấm áp và tình yêu thương ấm áp của mẹ. En-ri-cô thật buồn, thật hối hận, vì sao trước kia tôi lại có thể làm cho mẹ đau lòng.En-ri-cô thật buồn khi đã làm mất người mẹ yêu dấu của mình. Các bạn đừng giống như en-ri-cô, hãy trân trọng người mẹ mình có vì nếu mình mắc một sai lầm rất nhỏ thì sẽ cũng làm đau lòng mẹ nên hãy đối xử tốt và không bao giờ làm người mẹ mà mình yêu quý phải buồn.
Xin hay nhất cho nhóm