Bài làm:
Bùng phát từ cuối năm 2020, Covid-19 đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho nền kinh tế và phát triển của các quốc gia trên thế giới, kèm theo đó là học sinh sẽ không được đi học trực tiếp mà thay vào đó là dạy và học trực tuyến. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Em cùng các bạn đã phải trải qua rất nhiều đợt dạy học trực tuyến với bao khó khăn nhưng cô trò vẫn vượt qua. Thật may mắn! sau bao nhiêu ngày xa cách, cuối cùng chúng em cũng được đi học lại. Cảm giác thật sung sướng biết bao! Ngày hôm ấy, em vừa vui vừa lo, đan xen lẫn là cảm giác hồi hộp khó tả: vui vừa được đi học lại, lo lắng và hồi hộp không biết bạn bè, thầy cô còn nhận ra mình không.Ngay từ lúc bước vào lớp, nhìn thầy cô và bạn bè xung quanh, thật khó nói lên lời. Nhìn ai cũng khác ,đứa thì cao lên, đứa thì gầy đi,.. Chỉ có cô giáo là vẫn dịu dàng như ngày nào. Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc. Em chỉ mong dịch bệnh mau qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người, để cô trò chúng em sẽ không phải xa cách nữa!
Vote cho mình 5sao+ctlhn nhé