Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có điều kiện để đi học. Và tôi nằm trong con số may mắn những người được đi học, được bồi dưỡng kiến thức và những bài học đạo đức thú vị. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai trong lòng tôi.
Ngày đầu tiên đi học là kỉ niệm khó quên nhất trong đời của mỗi học sinh.Những cảm xúc ngày đến trường đầu tiên ấy, có lẽ không bao giờ tôi quên. Bởi nó trong trẻo, thơ ngây như chính những năm tháng học trò vậy. Ngày hôm đó, mẹ chở tôi trên chiếc xe máy màu trắng, mẹ thả tôi ở ngoài cổng trường rồi tôi tự đi vào lớp. Đây là lần đầu tiên tôi chuyển đến đay học nên cảm thấy cái gì cũng mới mẽ và lạ lẫm.Các bậc phụ huynh đều tỏ rõ vẻ lo lắng, suy tư mong cho con mình có ngày tựu trường đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Khi bước vào của lớp tôi thấy cả lớp rất là nhộn nhịp rồi tôi thả cặp xuống chỗ ngồi của mình rồi tới làm quen với mấy bạn. Tôi thấy các em học sinh đến trường với gương mặt sáng sủa, vui vẻ.Tôi là một cô bé hiếu động nên làm quen với mọi thứ rất dễ dàng. Khi chuông reo đến giờ vào lớp, chúng tôi mỗi người chạy vào lớp của mình và cô giáo cũng đến. Cô sắp xếp chỗ ngồi lại cho chúng tôi. Tôi thấy cô rất hiền lành và tốt bụng. Ngày đầu tiên đi học thì chắc chắ ai cũng lạ lẫm và háo hức, tôi cũng chẳng khác gì. Cô bắt đầu giảng bài, cô giảng dạy từ từ nên tôi cũng dễ hiểu. Khi đến giờ ra về, tôi cảm thấy hôm nay đúng là một ngày thật tuyệt vời và rất vui.Những kỉ niệm tuyệt vời ấy luôn đọng lại trong kí ức của tôi và cũng những kỉ niệm ấy giáo dục tôi vào việc học tốt hơn.
Kỉ niệm thời thơ ấu với mỗi con người là không thể thay thế. Đặc biệt trên con đường thành công sau này, kí ức ngày xưa sẽ là hành trang quan trọng giúp ta tiến lên phía trước. Còn đó bao ngày tựu trường nữa nhưng ngày hôm ấy là ngày thật đẹp đẽ nhất.
Xin hay nhất ~~~