Mẹ ơi
Mẹ mới đi làm về
Sao nhìn mà vất vả
Càng nhìn lại càng thương
Con yêu mẹ nhiều lắm.
Đêm nay mẹ thức trắng
Chỉ lo cho chúng con
Học hành sao cho tốt
Để mẹ còn yên lòng.
Mỗi sáng sớm bình minh
Là mẹ lên đồng ruộng
Sao nhìn lại thấy thương
Mẹ vất vả nhiều rồi.
Mẹ có biết không mẹ
Mỗi đêm mẹ thức trắng
Là con không an lòng
Thương mẹ lại nhiều hơn.
Nếu mẹ thương con thật
Hãy ngủ cùng với con
Để cho tròn giấc mộng
Để con đỡ lo lắng.
Đêm nay còn dài lắm
Sao mẹ cứ thức hoài
Con chỉ mong mẹ ngủ
Con yêu mẹ rất nhiều !!
Cam kết không chép mạng !!
Chúc bạn học tốt !!
Xin ctlhn ạ !!